Em vợ đâm anh rể vì bức xúc chuyện chị gái bị bạo hành

Thứ tư, 18/03/2026 09:55

Bức xúc vì cho rằng chị mình bị anh rể bạo hành nên sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Ninh cầm dao đến nhà vợ chồng anh rể để “nói chuyện”. Hậu quả, Ninh đã cầm dao đâm anh rể trọng thương.

Bị cáo Nguyễn Văn Ninh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Ninh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi uống rượu cùng đồng nghiệp, Nguyễn Văn Ninh (1986, trú xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) về công ty nghỉ ngơi. Trong lúc nằm nghỉ, Ninh nhớ lại việc anh Lê Văn L. (1977, trú tại xã Văn Hiến, Nghệ An) hay uống rượu rồi chửi bới, đánh vợ là chị Nguyễn Thị L. (chị ruột của Ninh). Ngoài ra, Ninh cũng nhớ đến một người anh rể khác là anh Lê Đăng M. (trú xã Đô Lương, Nghệ An) cũng hay chửi bới, xúc phạm vợ (một chị gái khác của Ninh). Do bức xúc, Ninh nảy sinh ý định tìm anh L. và anh M. để đánh.

Ninh gọi điện cho chị gái Nguyễn Thị L. nói ý định đánh anh rể thì chị L. ngăn cản. Sau đó, Ninh chạy xe về nhà mình thì mẹ của Ninh biết ý định dại dột của con trai nên bà tiếp tục can ngăn. Ninh không nói gì mà đi vào bếp lấy một con dao giấu vào túi quần rồi chạy xe máy đến nhà anh Lê Văn L.

Đến nơi, thấy mọi người đang hàn sửa mái tôn phía sân nhà bếp, chị Nguyễn Thị L. đang đứng trong sân thì Ninh xuống xe, lấy dao và nói: “L. mô rồi, tao giết”. Thấy vậy, người chị gái liền chạy đến giữ Ninh lại, ngăn cản nhưng Ninh vẫn cố tìm anh rể để “nói chuyện”. Chị L. liền hô hoán những người đang sửa mái tôn xuống can ngăn thì Ninh chạy vào nhà dưới rồi vòng lên nhà trên. Lúc đó, anh L. đi từ phòng ngủ ra thấy Ninh cầm dao nên anh L. bỏ chạy về phía phòng khách. Ninh cầm dao đuổi theo đến phòng khách thì anh L. bị vấp ngã xuống nền nhà, Ninh chạy tới dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và hông của anh L. rồi chạy ra sân. Chưa dừng lại, Ninh tiếp tục nghe anh L. nói vọng ra nên tiếp tục cầm dao chạy vào, nhưng cửa chính phòng khách bị khoá nên Ninh không vào được và chị L. chạy đến can ngăn, kéo Ninh ra ngoài cổng.

Do bị thương nặng, chảy nhiều máu nên anh L. đi được một đoạn rồi ngã gục xuống giữa sân và được đưa đi cấp cứu. Trong khi anh L. được đưa đi cấp cứu, Ninh vẫn đứng ở sân nhà, tiếp tục giằng co với chị L. Sau đó, Ninh đi xe máy đến nhà anh Lê Đăng M. (trú xã Đô Lương). Đi đến kênh cầu sông Đào thuộc xã Đô Lương, Ninh vứt dao xuống kênh. Sau đó, Ninh tiếp tục đến nhà M. để đánh nhưng do anh này không ở nhà nên Ninh quay về nhà.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Văn Ninh đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân Lê Văn L. bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 35%.

Ngày 17-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh (1986, trú xã Văn Kiều, Nghệ An) về tội: “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ninh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ninh cho biết, do có sẵn hơi men nên có hành động bột phát. Ninh nghĩ đến những chuyện trước đây, hai người chị gái bị anh rể chửi bới, đánh đập nên bực tức và có ý định đe dọa anh rể. Bị cáo nhận thức hành động của mình là sai trái và gửi lời xin lỗi đến bị hại và gia đình. Bị cáo mong tòa xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhằm mục đích tước đoạt quyền được sống của con người, cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Việc bị hại giữ được mạng sống là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ninh 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

DƯƠNG HÓA

Ghen tuông, người đàn ông sát hại vợ giữa đường

Ghen tuông vì trong lúc ăn nhậu chị D. đùa giỡn với người đàn ông khác, Lâm gây gổ rồi sát hại vợ giữa đường.

Đâm chết hàng xóm để trả thù

Chỉ vì bực tức chuyện mình bị đánh, Nguyễn Duy Ôn đã 2 lần cầm kéo đi trả thù nhưng không thành. Đến lần thứ 3, khi phát hiện hàng xóm đang nằm trước sân, Ôn cầm kéo đi vào đâm vào hốc mắt. Sau 2 tháng điều trị tại nhiều bệnh viện, người này đã tử vong còn Ôn phải trả giá cho hành vi của mình.

Khởi tố 2 cha con đánh người

Vợ chồng ông K.J (1974, trú thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) mua lại mảnh đất của mẹ đẻ với giá 5 triệu đồng để dựng nhà ở, nhưng bà K.T (1976, em ruột ông J.) lại nghĩ vợ chồng anh trai được mẹ cho đất nên tỵ nạnh.

Tử hình kẻ giết 2 người trong quán karaoke

Dù đã có gia đình nhưng Hoàng Văn Phi (1975, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn có quan hệ tình cảm với chị H.T.H.T (1979, trú huyện Hướng Hóa).

Án mạng lúc nửa đêm giữa đôi bạn thân

Nửa đêm, bạn thân sang nhà chất vấn: “Sao mày đánh vợ tao” thì Trần Tuấn Huy tưởng rằng bạn sang để đánh nhau với mình. Huy cầm dao chạy ra đâm bạn tử vong.